19 tuổi kết hôn với "chị gái", cặp đôi chia sẻ bức ảnh cưới 1,5 triệu đồng khiến ai cũng phải "lịm đi" và quyết định "sửa sai" theo cách bất ngờ.
Ảnh cưới là kỷ niệm quan trọng ghi lại một sự kiện lớn trong đời mỗi người. Khi chụp hình, ai cũng muốn mình thật đẹp trong bộ váy cưới. Tuy nhiên, nhiều cặp đôi sau vài năm nhìn lại bức ảnh cưới lại thấy mình khác lạ đến mức hài hước. Câu chuyện của vợ chồng Vũ - Duyên là một ví dụ. Vũ sinh năm 1989, Duyên sinh năm 1988, họ kết hôn năm 2008 khi Vũ 19 tuổi và Duyên 20 tuổi. Vũ làm nghề tiện CNC và cũng là dân quân tự vệ. Dù mạng xã hội lúc đó chưa phổ biến, họ đã quen nhau qua các diễn đàn và Yahoo, nhưng vì khoảng cách giữa Sài Gòn và Đồng Tháp, Vũ không mấy tin tưởng vào mối quan hệ này.
Một cuộc điện thoại bất ngờ đã thay đổi mọi thứ cho Vũ. Anh kể: "Khi đang trực ở phường, mình nhận được cuộc gọi từ một số lạ, và đó là giọng nữ của Duyên. Chúng mình nói chuyện hơn 30 phút, và mình đã 'đổ' vì giọng nói dịu dàng của cô ấy." Từ đó, cả hai bắt đầu nhắn tin trong 4 tháng. Duyên đã đi xe máy từ Đồng Tháp lên Sài Gòn để gặp Vũ. Sau cuộc hẹn đầu, tình cảm của họ càng khăng khít, Duyên chuyển lên Sài Gòn thuê trọ và tìm việc. Họ chính thức thành đôi, và Vũ thường xuyên mua đồ ăn sáng và rước Duyên đi chơi. Dù công việc chưa ổn định và lương thấp, anh vẫn cố gắng dành thời gian cho cô.
Vũ cảm thấy kéo dài mối quan hệ không tốt, nên đã bàn với vợ về việc xin gia đình cho cưới. Anh cho rằng việc kết hôn sẽ giúp hai đứa tiết kiệm tiền thuê nhà. Vũ là con út trong gia đình có ba anh chị em, và nhận được sự ủng hộ lớn từ anh chị cho đám cưới. Khi Vũ trình bày kế hoạch, cả nhà rất bình tĩnh, chỉ hỏi xem họ đã suy nghĩ kỹ chưa. Về phía gia đình Duyên, việc thuyết phục khó hơn vì Duyên còn trẻ và gia đình muốn con gái lấy người cùng quê. Cuối cùng, sau khi ông bà ngoại Duyên khuyên, ba vợ cũng đồng ý. Hai nhà đã đồng ý cho đám cưới, và vợ chồng Vũ - Duyên bắt tay vào chuẩn bị, được anh chị Vũ hỗ trợ chu đáo.
Vũ nhớ bộ hình cưới chỉ tốn 1,5 triệu ở một studio gần nhà chị dâu, do chị gợi ý. Anh cho biết, việc cưới xin do anh chị lo liệu. Khi chụp ảnh, Vũ rất ngại ngùng, không cười tự nhiên, và sau này xem lại ảnh thì chỉ muốn cười vì không nhận ra mình. Sau khi kết hôn, cuộc sống của vợ chồng anh đầy bỡ ngỡ khi sống chung với anh chị và mẹ. Vũ hài hước chia sẻ rằng nhiều lúc anh giật mình tỉnh dậy không tin là đã có vợ. Cả hai cùng là con út trong nhà và được giúp đỡ nhiều, đặc biệt Duyên nhận được của hồi môn từ nhà vợ, giúp họ chi tiêu trong những năm đầu hôn nhân.
Sau khi cưới, họ có em bé ngay, Duyên trở lại làm việc còn Vũ ở nhà chăm con. Thời điểm đó, Vũ chưa có việc làm, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Hôn nhân của họ cũng trải qua thăng trầm, đặc biệt do cả hai còn trẻ nên dễ nảy sinh mâu thuẫn. Vũ chia sẻ rằng anh từng ghen tuông và thường cãi nhau với vợ, nhưng mẹ anh luôn can thiệp kịp thời, giúp mọi chuyện không đi quá xa. Vợ anh cũng thương mẹ, nên không giữ giận lâu. Vũ chăm sóc con từ khi bé sinh cho đến 3 tuổi, trong khi Duyên đi làm. Dù gặp áp lực, Vũ sau đó có cơ hội và cuộc sống dần ổn định. Khi con gái họ 5 tuổi, họ đã ở riêng. Năm 2008, họ chụp ảnh cưới và giờ nhìn lại vẫn thấy buồn cười. Đến năm 2018, bộ ảnh kỷ niệm 10 năm ngày cưới của họ rất đẹp và trẻ trung.
Hai vợ chồng yêu xe thường dùng xe làm đạo cụ chụp ảnh, khiến ai nhìn cũng khó tin họ đã hơn 30 tuổi và có con gái học lớp 5. Họ trông như mới ngoài 20. Vũ vui vẻ chia sẻ: “Nhiều người bảo vợ chồng mình ‘lão hóa ngược’ hay ‘dậy thì thành công’. Điều đó khiến mình thấy vui, như thể cả hai trẻ lại so với thời 19, 20 tuổi. Thỉnh thoảng, khi đón con, bạn học của con còn gọi mình là ‘anh’ cũng thấy thú vị.” Thời gian quả thật kỳ diệu, 12 năm đủ để mọi người thay đổi, kể cả vẻ bề ngoài.










Source: https://afamily.vn/19-tuoi-len-xe-hoa-voi-ba-chi-cap-doi-khoe-tam-hinh-cuoi-co-gia-15-trieu-dong-ma-ai-nhin-cung-muon-lim-di-nen-danh-sua-sai-theo-cach-bat-ngo-202004301528052.chn